Bước chân Tống Thanh Gia khựng lại.
Nếu Từ Chu Dã mà là gay, thế thì đêm qua… cô với anh là cái gì?
Dù vậy, cô vẫn không nén nổi sự tò mò: “Với ai cơ?”
Triệu Nhược Sanh đáp: “Nhị thiếu nhà họ Lục, tên là Lục Nghiên Bạch. Hai người đó lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ngày nào cũng dính với như sam với nhau.” Như thể vừa nghĩ tới hình ảnh gì đó, cô ta lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Tống Thanh Gia: “…”
Được rồi, hay lắm.
“Vậy làm sao cô dám chắc hai người bọn họ không phải anh em tốt, mà là… loại quan hệ kia chứ?” Tống Thanh Gia tò mò gặng hỏi.
“Có paparazzi chụp được ảnh rõ mồn một luôn mà! Hai người ở chung một phòng khách sạn, lúc đi ra trên người toàn là dấu hôn!”
Triệu Nhược Sanh không nói ra rằng đám paparazzi đó là do chính cô ta bỏ ra một số tiền lớn để thuê theo dõi từng cử động của Từ Chu Dã. Bám đuôi ròng rã suốt mấy năm trời, mãi mới chộp được một tấm ảnh giật gân như vậy.
Tên kia đúng là quá xảo quyệt, lại còn giỏi giả vờ giả vịt.