Sơ Doanh vẫn giữ vững định lực của mình, mím chặt môi, không cho đầu lưỡi của Giang Cẩn Sơ xâm nhập.

Hôm nay anh không giống mọi khi, cứ cúi đầu hôn một cách thô bạo, đâm thẳng vào miệng cô.

Đau quá.

Đây đâu phải là hôn, rõ ràng là thiên thạch đâm vào Trái Đất.

Sơ Doanh không thể né tránh, cổ tay đã bị Giang Cẩn Sơ ghì chặt, lòng bàn tay anh vừa vặn kẹp lấy cổ tay trắng nõn của cô. Lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông áp lên mạch đập, cảm nhận từng nhịp phập phồng.

Trái tim đập dữ dội, không khí trong lồng ngực như bị hút cạn.

Cảm giác ngạt thở ập đến, Sơ Doanh khẽ hé môi, hơi thở lạnh lẽo của anh lập tức mạnh mẽ chiếm đoạt.

Đôi môi lạnh của Giang Cẩn Sơ đè lên môi cô, vừa hôn cô, vừa dùng bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng rút chiếc trâm trên búi tóc cô ra, ném lên bồn rửa tay. Chiếc trâm ngọc vỡ làm hai mảnh.

Bàn tay to lớn của người đàn ông đỡ sau gáy cô, ấn cô vào tường mà hôn.

Hơi thở nóng rực đến kinh người quanh quẩn khắp không gian, mang theo một cảm giác như muốn nuốt chửng cô vào bụng.