Đoạn Thính Nhạc tắm rửa xong đi ra, vừa lúc nghe thấy điện thoại di động cô để trên sofa đang rung. Thế là vừa lau tóc vừa bước nhanh qua, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là “Vưu Triều Văn”. Đoạn Thính Nhạc do dự một chút, sao anh lại gọi cho cô, nghe hay không nghe đây?
Sau vài giây giằng co, cô vẫn quyết định nghe điện thoại.
“Alo?” Giọng nam trầm từ đầu dây bên kia truyền đến.
Đoạn Thính Nhạc “Ừ” một tiếng.
“Anh xem vòng bạn bè của em rồi, nhận được son môi rồi à?”
Đoạn Thính Nhạc sững sờ, son môi? Là W&M?
Cô thử thăm dò: “Bộ son đó là anh mua à?”
Vưu Triều Văn: “Ừ, em thích không?”
“Đương nhiên là thí…” Chữ “thích” chưa kịp nói ra. Đây có phải là vấn đề thích hay không thích không? Vấn đề là tại sao anh lại tặng son cho cô?
Mà trong bầu không khí như vậy, Vưu Triều Văn bên kia lại mở miệng: “Chuyện hôm đó…”