Cuối cùng, Thẩm Tinh Yểu vẫn không nhịn được mà chơi một vòng trong khu trò chơi. Giờ này buổi chiều, khu trò chơi vẫn có một vài đứa trẻ, bọn nhỏ đều đang nô đùa trong khu vui chơi, các bậc phụ huynh cũng ở bên trong chơi đùa cùng con. Nhưng từ xa, họ đã chú ý đến hai người bên này, trông như một cặp tình nhân vô cùng xứng đôi, phía sau còn có hai người vác máy quay. Thật ra, trong tiểu khu này cũng có không ít minh tinh ở, các bậc phụ huynh cũng đã quen nhìn thấy, nên cũng không cảm thấy có gì lạ lẫm, chỉ thấy cặp đôi trẻ này trông thật đẹp.

Thẩm Tinh Yểu cố ý tránh mấy đứa trẻ, chơi cầu trượt ở một góc khác của khu trò chơi. Tuy là khu vui chơi trẻ em, nhưng những thiết bị này cũng rất phù hợp với người lớn.

Khi Thẩm Tinh Yểu đang thoăn thoắt leo trèo bên trong, Ngụy Kính Nhất thì đứng ở dưới nhìn cô, ánh mắt luôn dõi theo từng cử động của cô. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu lên người anh, tôn lên vóc dáng cao như ngọc, cả người toát ra hơi thở dịu dàng. Khung cảnh này không biết đã làm say lòng biết bao nhiêu fan hâm mộ và cư dân mạng đang xem livestream.

Chồng tốt đều là chồng nhà người ta!

“Ngụy Kính Nhất, anh cũng qua đây đi.” Thẩm Tinh Yểu vẫy tay gọi anh.

Người xem đang đoán, liệu Ngụy Kính Nhất có qua đó không. Dù sao nếu để họ tưởng tượng cảnh Ngụy tổng, một người đàn ông gần hai mươi tám tuổi, đi chơi cầu trượt, thì thì thì… hình như có chút khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng ngay khi họ đang sôi nổi suy đoán, Ngụy Kính Nhất thật sự đã nhấc chân đi qua.

Trời đất ơi!! Ngụy tổng thật sự định đi chơi cầu trượt sao??! Không thể nào, cái này cái này…

Thế là, trên màn hình livestream, Ngụy Kính Nhất thật sự đã leo lên tòa cầu trượt mà Thẩm Tinh Yểu đang đứng.

Ngụy Kính Nhất đứng sau Thẩm Tinh Yểu, Thẩm Tinh Yểu đã ngồi xuống, xoay người ngẩng đầu nhìn anh một cái: “Anh thử xem, thật sự siêu cấp kích thích! Em xuống trước nhé, rồi em ở dưới đợi anh.” Nói xong, cô “vèo” một cái trượt xuống, từ máng trượt khúc khuỷu đi lên, máy quay bắt được khoảnh khắc mờ ảo cũng vẫn đẹp!

Thẩm Tinh Yểu đứng dưới đất: “Anh mau trượt xuống đi.”