Gần cuối năm, còn có một đêm tiệc 11-11. Với độ hot hiện tại của Thẩm Tinh Yểu, không ít đài lớn muốn mời cô, nhưng giữa vô số lời mời đó, Thẩm Tinh Yểu vẫn chọn đài Xoài (Mango TV), dù sao thì chú Lương của cô là người dẫn chương trình của đài Xoài.
Đài Xoài đối xử với Thẩm Tinh Yểu vô cùng hậu đãi, cả tiết mục vũ đạo lẫn ca hát đều sắp xếp cho cô, để cô tự chọn. Thẩm Tinh Yểu đã chọn vũ đạo.
Vì đêm tiệc tương đối quan trọng, Thẩm Tinh Yểu đã đến Trường Sa trước, chào hỏi chú Lương cùng các MC khác của đài, còn cùng nhau ăn một bữa cơm. Nói ra thì Thẩm Tinh Yểu cũng coi như là người nhà, đài đã sắp xếp một phòng tập vũ đạo cho cô để luyện tập và biên đạo.
Điệu nhảy mà Thẩm Tinh Yểu chọn lần này nói ra cũng không cần giáo viên biên đạo, bởi vì cô cover lại chính là “Vũ Điệu Du Quang”. “Vũ Điệu Du Quang” là điệu nhảy đôi, nhưng cô đã cải biên thành điệu nhảy đơn. Cô sẽ không thừa nhận, là vì Ngụy Kính Nhất không đồng ý cho cô nhảy đôi!
“Vũ Điệu Du Quang” được biên đạo bởi Ảnh hậu Tô Tinh Dã, sau này càng được đưa vào giáo trình giảng dạy của không ít học viện vũ đạo.
Tuy đã cải biên thành múa đơn, nhưng cũng cần có bạn nhảy phối hợp. Sau khi tập luyện xong cùng nhóm bạn nhảy, Thẩm Tinh Yểu còn muốn ở lại tiếp tục tập phần múa đơn của mình. Lưu Dữu và Đường Hân thì ngồi ở phía sau yên lặng chơi điện thoại.
Điện thoại của Lưu Dữu đột ngột rung lên. Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị, mặt cô lộ vẻ hơi kinh ngạc, lập tức đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.
“Ngụy tổng?”
“Yểu Yểu đâu? Sao không nghe điện thoại?”
Lưu Dữu liếc nhìn Thẩm Tinh Yểu đang tập luyện trong phòng vũ đạo, trả lời: “Vẫn còn đang luyện nhảy, điện thoại chắc là để chế độ im lặng rồi.”