New York mà Tống Nghi Châu từng thấy khi đi cùng Thiệu Dần Từ là khu Thượng Đông ở Manhattan, xa hoa và phồn thịnh. Còn New York mà cô đang sống, lại như hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Tàu điện ngầm luôn cũ nát và tanh hôi, ở ven đường thường xuyên thấy những kẻ nghiện ngập, lang thang, thỉnh thoảng còn xảy ra những vụ án ác tính.
May mắn là khả năng thích ứng của cô đủ mạnh, không mất bao lâu đã quen với cuộc sống đó, gần như cô dồn toàn bộ tâm trí vào việc học.
Trong trường học dù sao cũng an toàn. Sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới có cơ hội tự do giao lưu ở đây. Rào cản ngôn ngữ đối với Tống Nghi Châu không thành vấn đề, thậm chí cô còn quen được những người bạn mới.
Đáng tiếc cô không có quá nhiều tâm sức để tham gia các buổi tụ tập, nên có vẻ hơi lạc lõng.
May mà khi chương trình trao đổi kết thúc, cô đã đạt được thành tích tốt nhất, lại dựa vào những gì đã tích lũy trước đó, xin được vào ngôi trường mình mơ ước.
Tống Nghi Châu có biết được tin tức về anh từ những nơi khác, ví dụ như trong vòng bạn bè của Hà Phái Ngôn và Diệp Hạo Vũ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hình ảnh của Thiệu Dần Từ.
Nhưng số lần rất ít.
Tống Nghi Châu thậm chí có thể từ những bức ảnh không quá rõ nét đó, cảm nhận được sự mất kiên nhẫn và qua loa của Thiệu tiểu gia.
Nghĩ lại sẽ biết, chắc chắn là anh bị lừa đến, ngồi không được vài phút đã sẽ rời đi.