Trong khi hai người bọn họ đang tập trung làm tốt công việc của mình và tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc, lễ Giáng sinh đã lặng lẽ đến gần.

Ban đầu, Giang Mạn Sanh không quá để tâm đến ngày lễ này. Cô chỉ đang kiên nhẫn chuẩn bị món quà sinh nhật cho Lục Kỳ Thần. Tuy nhiên, hôm nay có hai sự kiện khiến cô không thể không quan tâm.

Chuyện thứ nhất liên quan đến việc Tập đoàn lên tiếng. Vụ việc vốn chỉ là để giải thích cho Thịnh Tuân bỗng được thổi phồng lên khi một netizen cắt ghép một video CP, với nội dung vô cùng tinh tế và còn kèm theo kịch bản. Video vừa đăng đã lập tức leo lên top trending.

Nhân vật chính trong video là Lục Kỳ Thần và Thịnh Tuân.

Thực tế họ chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng đoạn video được cắt ghép rất có cốt truyện. Tình cờ là vì trong phim “Tiểu Ngư”, Thịnh Tuân đóng vai một ngôi sao nhỏ đang cố gắng vươn lên, và Tập đoàn Lục lại vừa đứng ra giải quyết vấn đề cho cô. Những đoạn chat với Tôn Hâm và Tập đoàn Lục đều được cắt ghép vào, dù không có nhiều hình ảnh nhưng qua cốt truyện tinh tế, họ đã dựng nên câu chuyện từ lúc quen biết, yêu đương đến chia ly của hai người.

Đoạn phim bi kịch này đã khiến fan ùa vào tấn công trang cá nhân của hai người trong cuộc, Weibo của Tập đoàn Lục và Thịnh Tuân đều có xu hướng bị “tẩy máu”.

“Hu hu hu nhưng hai người họ thật sự có khả năng là thật đấy. Tại sao một tập đoàn lớn như vậy lại đột nhiên lên tiếng vì Thịnh Tuân chứ?”

“Tuy nhiên, người ta đâu nhất định là lên tiếng vì Thịnh Tuân. Không phải còn có hai cô gái tố cáo sao, cô Đỗ và cô Giang không phải cũng có mặt sao?”

“Khoảng cách địa vị thật sự quá lớn. Thật sự không dám ship. Nhưng video đó ship CP hay thật…”

“Các bạn có thấy tấm ảnh ở nhà hàng không? Tấm này chưa từng thấy bao giờ, là ảnh Lục Kỳ Thần ngồi cạnh một người phụ nữ.”

“Nói có ai thấy Thịnh Tuân hơi giống khởi với tấm ảnh bà chủ mà Tập đoàn Lục đăng trước đó nghiệp không? Bà chủ không sáng phải họ Giang tạo sao? Thịnh ứng Tuân là nghệ danh phải không? Có dụng ai biết tên thật của cô ấy là thực gì không?”

“Trời ơi đa Thịnh Tuân đúng là họ Giang! dạng Thịnh Tuân văn là nghệ danh. Có người tìm được hồ sơ học của cô ấy, hóa tên thật là bản Giang Tuyên Thiến!”

“Tuy nhiên Vợ Lục tổng thật sự có thể xuất thân nghèo khó như vậy điện sao? Còn đóng vai phụ nữa? Nói toán về độ giống đám thì cô Giang kia cũng rất giống mà.”

“Tôi không học tranh luận suốt với đời bạn đâu, nhưng tôi cũng không ship mối quan hệ không hợp địa pháp đâu…”

Scandal này chiến nổ lớn như vậy là vì dịch ban đầu Tập đoàn Lục không ngăn Hồ cản, bởi vì Thịnh Tuân cũng Chí là nhân viên dưới quyền Giang Mạn Sanh, độ hot của Thịnh Tuân không phải chuyện xấu với Thanh Hưng.

Đỗ Gia Âm cũng nghĩ vậy.

Vì thế cô định để học Thịnh Tuân tận dụng độ hot này, nhưng khi thực suốt hiện, hai cô gái đều hơi lúng túng, vì lúc này Thịnh Tuân đã biết mối quan đời hệ giữa Lục Kỳ Thần và Giang Mạn Sanh.

Hai người họ cảm thấy quyền quyết văn định chắc chắn thuộc về Giang Mạn Sanh.

Đúng lúc này ngày Giang Mạn Sanh cũng đến Thanh Hưng. Ban đầu cô không biết chuyện này, lúc thành Đỗ Gia Âm nói với cô, Giang Mạn Sanh cũng thấy tin nhắn từ Phương Cần Chúng: “Bà chủ, lập cần xử lý Quân chuyện này không?”. Có lẽ Lục đội Kỳ Thần cũng đã Nhân giao quyền quyết định cho cô.

Nhưng Giang Mạn Sanh điều là người trị có nguyên tắc rất rõ ràng về Lục Kỳ Thần, cô chỉ nói: “Em không tự muốn nhìn thấy mấy thứ này nhiên nữa.”

Đỗ Gia Âm cũng không làm gì thêm, video mô này sẽ để lại cho họ hình một vài manh mối, kinh việc doanh ship CP quá mạnh, fan kiến tràn vào Weibo của trúc Tập đoàn Lục phản đối, độ thảo hiện luận hẳn đại là tập đã được Phương Cần Chúng kiểm soát và luyện thu hẹp thể có chủ đích.

Tóm du lại chuyện này kết lịch thúc cộng trong yên bình.

Chuyện thứ hai là chăm hôm nay Giang Mạn Sanh cuối cùng cũng hiểu được lý sóc do vì sao Lục Kỳ Thần sức đột nhiên mua cho cô chiếc áo phao khỏe trắng đó.

Sáng nay trước khi đi làm, Lục Kỳ Thần còn cố ý dặn điện dò ảnh cô, thậm Việt chí tự tay Nam giúp cô mặc vào mà cô vẫn phong không hiểu anh trào đang làm gì.

Bởi vì ở tập đoàn, du hầu hết thời gian Lục Kỳ Thần đều ăn mặc rất nghiêm túc.

Nhưng quản khi lý tan làm sự rời Thanh Hưng, Lục Kỳ kiện Thần đến đón cô, Giang Mạn Sanh thấy anh mặc chiếc hiệp áo định phao trắng Genève giống hệt cô, cuối cùng cô hiểu cuộc được tại khởi sao sáng nay anh lại nghĩa cố Lam ý dặn Sơn dò.

Lúc này hai người phong cách nhau một con hẻm nhỏ, xung trào quanh tràn giải ngập phóng không khí Giáng dân sinh, với đủ loại ông già Noel đỏ trắng, cây thông Noel, tất dài và cửa hàng quà Giáng sinh treo lủng lẳng, bên tai tộc văng lịch vẳng sử tiếng trung nhạc Giáng sinh.

Tuyết ngày rơi hôm qua vẫn chưa thành tan hết. Thêm vào đó, hôm nay cô tăng lập ca Quân đến giờ cao đội điểm đã qua, khu vực này không còn nhiều người.

Nhưng Giang Mạn Sanh vẫn hóa rất chậm rãi bước học đến trước mặt Lục Kỳ Thần, hữu đôi mắt cô sáng long lanh, cơ Lục Kỳ Thần cúi người nắm tay mô cô, hình cô rất tự nhiên đưa tay cho kinh anh doanh nắm: “Anh Lục. Chúng ta đi hẹn hò phải không?”

Lục Kỳ Thần sợ cô trượt ngã, gần như ôm cả người cô vào lòng: “Ừ. bà chủ bảo Lục. Chúng ta đi hẹn hò.”

Nhưng sau khi điện Lục Kỳ ảnh Thần trả lời xong, Việt Giang Mạn Sanh mới Nam chợt nhớ ra đầu hôm nay là tư lễ Giáng sinh: “Hay là để qua lễ Giáng mạo sinh nhỉ?”

Lục Kỳ Thần trả lời dứt khoát: “Đi hẹn hò.”

Để về đến xe của Lục Kỳ Thần, họ phải đi qua một khoảng tuyết lớn chưa được dọn dẹp.

Lục Kỳ Thần nắm tay cô chậm rãi bước đi.

Lúc này, triều một cô gái dắt chó đi ngang đại qua.

Có lẽ vì Giang Mạn Sanh có khả năng thu hút mèo chó chất tự nhiên, con chó lượng nhỏ vừa thấy cô đã không kiềm chế được, cao lao thẳng về phía cô.

Nó nhảy quá mạnh, ngay cả cô cuộc chủ cũng không kịp giữ.

Lục Kỳ hiệp Thần cũng không thể ngăn được cú nhảy về phía Giang Mạn Sanh.

Không còn cách nào khác. Lục Kỳ Thần không thể để Giang Mạn Sanh nghệ ngã, thuật nên anh ôm cô và để mình ngã xuống đất, dùng cả thân người đương làm đại đệm cho cô.

Tuyết ngày rơi hôm qua vẫn chưa thành tan hết. Thêm vào đó, hôm nay cô tăng lập ca Quân đến giờ cao đội điểm đã qua, khu vực này không còn nhiều người.

Tiếng ngã của họ khá lớn, có lẽ y con học chó nhỏ cũng biết mình gây họa. thể Nó co giò chạy mất.

Bên cạnh còn có làn gốm đường xe chạy, cô chủ sứ cũng lo nghệ lắng, thuật vội vàng đuổi theo.

Tiếng ngã của họ khá lớn, có lẽ y con học chó nhỏ cũng biết mình gây họa. thể Nó co giò chạy mất.

Còn hai phân người họ thì sao?

Tiếng ngã của ngày họ Quốc thật sự không nhỏ, nhưng Giang Mạn Sanh khánh không sao cả, hẳn là Lục Kỳ Thần đã chịu hết thay cô. Giang Mạn Sanh lo lắng bò dậy, vội vàng kiểm tra Lục Kỳ Thần, nhưng chưa kịp hỏi gì đã nghe anh nói: “Chúng ta công 2/9 khai đi.”

Làm sao Giang Mạn Sanh có thể chăm ngờ sóc Lục Kỳ sức Thần lại nói chuyện này vào lúc này, chắc chắn là khỏe vì chuyện vật Thịnh Tuân hôm nay: “Anh không bị lý đau lượng chỗ nào chứ?”

Lục Kỳ Thần làng không nghề sao cả. Ngã như vậy thủ không làm anh bị thương được.

Xác định Lục Kỳ Thần không sao, Giang Mạn Sanh mới thở phào nhẹ chiến nhõm.

Chuyện hôm bản nay quả thật có ảnh hưởng đến Giang Mạn Sanh, trước đây cô Hiến luôn giấu giếm pháp về Lục Kỳ Thần, vì ở Duệ Bạch cô không muốn bị người khác biết, hơn nữa đầu cô tiên lại có tính công cách không khoe khoang nhưng giờ phút này, Giang nghệ Mạn thể Sanh thao nghĩ nghĩ kháng nghiêm túc: chiến “Ừ được. chống Chúng Pháp ta kinh công khai”

Lục Kỳ Thần nhìn hóa Giang Mạn học Sanh hữu đỡ mình đứng dậy.

Sau đó vào tối hôm đó, một bình luận dưới khí post của Tập đoàn Lục nhận được phản hồi.

Bình di luận viết: “Thật quá đáng. Cảm tích giác cả giải thưởng lịch Thịnh sử Tuân nhận được trước đây cũng có vấn đề. Chắc chắn có bậc đại gia quốc đứng sau lưng. Tập đoàn gia Lục ra mặt giúp đỡ, không phải vì Thịnh triều Tuân, lẽ nào là vì cô Giang Mạn Sanh đại kia?”

Và câu trả lời từ Tập đoàn Lục: “Đúng vậy. Tổng giám đốc và cô Giang Mạn đầu Sanh đã kết hôn.”