Muốn giới thiệu nhân vật thì phải hiểu bối cảnh và mối quan hệ của họ.
Đạo diễn Lô muốn biết một chút chi tiết về quá trình họ từ lúc gặp gỡ đến khi yêu nhau, để dựng thành một cảm giác cặp đôi “định mệnh” trong VCR. Sau khi chụp ảnh cưới, thay đồ và tẩy trang xong, Thịnh Trí mời cô ấy về nhà nói chuyện.
Đạo diễn Lô ngồi một bên sofa, cặp đôi trẻ ngồi kề vai bên còn lại. Tuy chưa kết hôn nhưng không khí hỏi đáp lại giống như một buổi tư vấn hôn nhân.
“Lúc đầu hai người quen nhau như thế nào ạ?”
Câu hỏi này Thịnh Trí vừa nghe đã bật cười, còn Hàn Duệ thì theo phản xạ đưa tay lên ôm trán, cúi đầu xuống để che giấu biểu cảm.
Thịnh Trí nói ngắn gọn súc tích: “Anh ấy mắng tôi là ‘bình hoa di động’.”
Đạo diễn Lô kinh ngạc trợn tròn mắt.
Hàn Duệ vội vàng giải thích gỡ gạc: “Không, tôi không vô cớ mắng cô ấy. Là do gia đình nói hai chúng tôi có hôn ước từ nhỏ, chuyện hôn ước này vốn đã đủ vớ vẩn rồi, tấm ảnh phía cô ấy gửi qua lại là ảnh lúc cấp ba, lời giới thiệu đi kèm còn nói cô ấy là ‘hoa hậu’, tôi chỉ là khinh thường những cuộc thi lấy sắc đẹp làm điểm nhấn như vậy, cho rằng thời đại này mà còn đi thi hoa hậu thì cũng khó mà hiểu nổi.”
Thịnh Trí: “Là đại sứ du lịch tỉnh Hải Tây, không phải hoa hậu.”
Hàn Duệ cãi lại: “Chỉ cần họ có nhắc đến bốn chữ ‘đại sứ du lịch’ thì anh cũng không đến nỗi hiểu lầm.”