Kế hoạch không theo kịp biến đổi, giấc mơ đi chơi lễ 1/5 của Thịnh Trí cũng tan thành mây khói.
Dao Dao, con gái của chị họ cô, mới năm tuổi rưỡi, được nuôi dưỡng theo hình mẫu của Thịnh Trí, từ năm ba tuổi đã được gửi đến trường đào tạo nghệ thuật “Ngôi sao nhí” để học làm người dẫn chương trình.
Do thể hiện xuất sắc, cô bé được chọn nhảy lớp để tham gia kỳ thi xếp hạng, nên trong kỳ nghỉ lễ 1/5, mỗi buổi chiều đều phải đến trường chính để tham gia lớp huấn luyện tập trung trước kỳ thi kéo dài hai tiếng rưỡi.
Trường đào tạo này là một chuỗi có hơn hai mươi chi nhánh trên toàn thành phố, quận nào cũng có.
Ngày thường, cô bé học ở chi nhánh ngay gần nhà. Nhưng lớp huấn luyện trước kỳ thi này thì chỉ có ở trường chính.
Điều này đã làm khó hai vị phụ huynh.
Chị họ của Thịnh Trí là bác sĩ khoa sản, anh rể làm trong ngành công an, cả hai đều phải trực trong dịp lễ. Trường mẫu giáo của cô bé ở ngay gần nhà, bình thường là do dì út của Thịnh Trí đưa đón. Dì đã lớn tuổi, lại không biết lái xe, mỗi ngày bắt taxi qua lại giữa các quận bốn năm mươi cây số, bà không chịu nổi, mà con bé cũng bị say xe.
Thế là chị họ bàn với Thịnh Trí, xem có thể để Dao Dao ở tạm nhà cô được không.
Trường “Ngôi sao nhí” này là một chi nhánh của đài truyền hình, địa chỉ trường chính nằm ngay cạnh đài truyền hình. Đương nhiên, cũng chỉ cách khu vực Thịnh Trí ở khoảng mười lăm phút đi bộ. Ở nhà cô thì đúng là rất tiện.
Sau khi Thịnh Trí giải thích tình hình cho Hàn Duệ và trưng cầu ý kiến của anh, thấy anh không vui lắm, cô lại nói: “Tuần đầu tiên của tháng sáu chương trình sẽ tạm ngừng phát sóng, kỳ nghỉ đó còn dài hơn, có thể nghỉ từ 29 tháng 5 đến tận 9 tháng 6 mới phải quay lại đài họp. Chẳng phải dài hơn kỳ nghỉ 1/5 sao?”