Trong “Thành Bị Vây”, Triệu Tân từng nói: “Du lịch là lúc mệt mỏi nhất, phiền phức nhất, cũng là lúc dễ để lộ bản chất thật của một người nhất. Tuần trăng mật sau khi kết hôn là một sự đảo ngược thứ tự,” đáng lẽ nên đi du lịch trước, nếu sau một tháng lặn lội đường xa mà vẫn chưa cãi vã lật mặt, thì cặp vợ chồng đó mới không ly hôn được.
Trong tiếng Nhật cũng có một từ gọi là “ly hôn ở Narita”, chỉ những cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài, nảy sinh mâu thuẫn, vừa về đến nơi liền đường ai nấy đi ngay tại sân bay Narita.
Nếu nói chuyến đi cuối tháng Năm đầu tháng Sáu này đã phơi bày “bản chất thật” gì của Thịnh Trí, thì đó có lẽ là… lười hết thuốc chữa.
Hàn Duệ cho rằng, đây thậm chí còn không được tính là du lịch, Thịnh Trí chỉ đơn giản là đổi một nơi khác để ở mà thôi.
Lúc nghỉ phép ở nhà, cả ngày cô nằm ườn trên giường, dùng máy chiếu xem show giải trí.
Lúc nghỉ phép ở Maldives, cả ngày cô nằm ườn trên giường, dùng iPad xem show giải trí.
Kéo rèm ra, khung cảnh bên ngoài là Bến Thượng Hải hay Ấn Độ Dương cũng chẳng khác gì nhau với cô.
“Đã đến đảo rồi thì có nên ra biển hóng gió chút không?” Trước đề nghị của Hàn Nhuệ, cô cũng chịu ra biển, tìm một chiếc ghế dài, vừa nằm uống cocktail vừa đọc sách, thế mà cũng hết một ngày, dùng chính hành động của mình để chứng minh cho chân lý “sự sống nằm ở sự tĩnh tại”.
Cảm giác cũng chẳng khác nằm trong phòng là bao, nên ngày hôm sau Hàn Duệ cũng chẳng buồn đề nghị nữa.
“Trước đây đi du lịch em cũng toàn nằm thế này à?”