Mấy ngày sau, nhóm chat của tiểu đội lại rộn ràng tin nhắn. Mãi đến trưa, sau khi làm xong thí nghiệm, Tống Cẩn mới mở điện thoại ra xem.
Từ Dao: 【Các đồng chí, tối nay tớ muốn đi uống rượu! Tất cả phải đi với tớ đấy! (icon khóc ròng)】
Khổng Nham: 【Tớ không thành vấn đề.】
Lý Trạch Hòa: 【Như trên.】
【…】
Tống Cẩn lướt lên trên, mới biết hôm nay là ngày công bố kết quả chính thức của quỹ tự nhiên quốc gia. Cả buổi sáng cô bù đầu trong phòng thí nghiệm nên cũng không để tâm. Hai hôm trước cô đã tra bằng cách khác và biết kết quả rồi nên không nghĩ nhiều nữa.
Cô vội ngồi xuống, tra cứu lại lần nữa. Kết quả chính thức trên website đã có, email cũng đã được gửi về hòm thư. Tống Cẩn chụp màn hình gửi cho Trang Thần và “lão đại”.
Rất nhanh, cô nhận được tin nhắn chúc mừng của họ.
Chuyện này xem như đã ngã ngũ.
Trong tiểu đội bốn người, chỉ có Từ Dao không được duyệt. Vì thế cô ấy mới đòi đi uống rượu.