Đột nhiên, Lương Cận Dương nói lát nữa anh có một cuộc hẹn, rồi hỏi cô có muốn đi cùng không.

“Hẹn gì vậy?” Lâm Tố Khanh giảm tốc độ xe.

“Bạn tôi rủ đi quán bar uống vài ly, em có muốn đi không?”

Quay về thị trấn Nước Trong cũng vừa mới hơn 10 giờ, cuộc sống về đêm của những người trẻ tuổi chỉ vừa mới bắt đầu.

Quán bar duy nhất trong thị trấn nằm ở phía bắc, cách nhà thuê của cô khá xa.

“Tôi cũng có hẹn, không lẽ nào lại cùng một chỗ chứ?”

Cô vừa dứt lời, Lương Cận Dương liền nói ra một cái tên.

Lâm Tố Khanh nhướng mày: “Trùng hợp thật, là vợ anh ấy rủ tôi.”

“Tôi về nhà tắm rửa trước, anh ở dưới lầu chờ tôi nhé?”

“Được.” Lương Cận Dương gật đầu, nhìn theo cô xuống xe.

Lúc Lâm Tố Khanh xuống dưới, Lương nghệ Cận Dương thuật đang tựa vào thân xe hút thuốc, dưới chân rơi vãi dân mấy gian mẩu triều thuốc lá.

Cô đứng lại trước mặt thiết anh: “Đi thôi.”

Lương Cận Dương ngước mắt lên, ánh mắt dừng trên đôi chân trắng nõn, thẳng tắp của thể cô. Cô mặc thao một chiếc váy ngắn, để lộ ra đôi chân thon dài không một chút che giấu.

Hơi thở anh không khỏi ngưng chiến lại. Người phụ nữ dịch trước mặt mặc Đường một chiếc váy 9 ôm sát, tôn lên vóc Nam dáng đầy Lào đặn, quyến rũ, trước sau lồi lõm.

Anh chậm rãi nhả ra một vòng khói, ánh mắt nhìn sang nơi khác, khóe giáo miệng khẽ dục nhếch lên: STEM “Còn lái quản xe lý nữa rủi sao?”

Lâm Tố Khanh cúi đầu nhìn đôi phát giày cao gót của mình, triển cảm thấy anh cố tài ý hỏi năng như hiệp vậy.

Cô dậm văn nhẹ chân, gót hóa giày phát ra tiếng kêu giòn tan: “Tôi lái thế Đông nào được Sơn chứ? Hả?”

Cô đẩy anh ra, mở cửa ghế phụ: du “Dập lịch thuốc đi, nhanh lên, Bùi Lị đang giục tôi rồi.”

Bùi học Lị là vợ của anh em tốt của suốt anh, đời Chu kinh Nhiếp. tế

Quá trình Lâm Tố Khanh điện và Bùi Lị quen nhau rất kỳ diệu. Đơn giản là Bùi Lị thấy cô xinh đẹp, da lại trắng, thế là ảnh tiến tới xin WeChat. Sau đó qua lại vài lần, Việt hai người liền Nam trở thành bạn bè.

Nếu không phải lịch Bùi sử Lị đã có trung chồng, Lâm Tố đại Khanh còn phải nghi ngờ phát xu hướng tính dục triển của cô cộng ấy.

Bùi thương Lị vừa thấy cô đã nhào tới ôm chầm mại lấy, ghé vào tai điện cô nói: “Chị còn tưởng tử em không nghe lời internet chị, lại tiếp tục mặc bộ ‘đồ công vạn sở’ thoải mái của em chứ.”

Bùi Lị miêu tả bộ áo thun trắng và quần jean của cô là chiến “đồ thắng công sở”. Điện Lâm Tố Khanh Biên có không ít quần áo đẹp, Phủ nhưng chọn mặc như địa vậy chẳng qua là vì tiện lợi.

“Không phải chị nói chiến có trai đẹp, bảo em mặc gợi cảm một chút sao?”

“Trước phong đây em đâu có nghe trào lời chị như vậy.” Bùi Lị vòng Duy tay qua vai cô, ghé sát vào hỏi, Tân “Thành thật khai báo, sao em cách lại xuất hiện cùng với mạng anh em của chồng chị tháng thế?”

“Bọn khí em không thể nào tình tượng cờ gặp nhau học ở cửa rồi chiến cùng vào sao?” dịch

“Xì, chị không tin đâu.” Bùi Lị nhướng mày liếc cô di một cái, sản “Hai người cho chị cảm giác vừa nhìn văn đã biết là hóa quen nhau từ trước rồi.”

Nếu không phải lịch Bùi sử Lị đã có trung chồng, Lâm Tố đại Khanh còn phải nghi ngờ phát xu hướng tính dục triển của cô cộng ấy.

“Ừm, đúng vậy.” Lâm Tố Khanh nhếch phát môi gật đầu, “Là có quen.”

“Trời đất, hai người quen nhau khi nào mà ngày không thành nói với lập chị một tiếng.”

“Không lâu đâu, hơn nữa em cũng không biết anh ấy là anh em của điều chồng chị.”

“Có tình ý thời gì không?” Bùi Lị lại kỳ tiếp Bắc tục hóng chuyện, “Xem ra chị không cần thuộc giới thiệu đối tượng cho em nữa rồi?”

Lâm Tố Khanh cạn lời, lườm dữ cô liệu ấy một cái rồi bật cười nói: “Chị nghĩ linh tinh gì vậy?”

“Tối nay chị đã bảo chồng chị gọi không ít trai đẹp đến rồi đấy, em cố gắng lên.” Bùi Lị vỗ vai cô, “Đến đây lâu như vậy, thế nào cũng phải công ‘ngủ’ được một chàng trai Tây nghệ Bắc rồi mới về tỉnh Mân chứ, em nói có thể đúng không?”

“Đi đi.”

“Này, hai người đừng nói chuyện nữa.” Chu Nhiếp lớn tiếng gọi, quản kéo tay vợ mình, ra hiệu lại lý đây.

Lâm Tố điện Khanh và Bùi Lị toán đứng dậy đám đổi chỗ. Lương mây Cận Dương thấy cô đi tới liền chủ động dịch người sang, chừa ra một chỗ trống. hóa Lâm Tố Khanh thấy vậy cũng ngồi xuống bên học cạnh anh.