Sau hôn lễ, Vưu Tri Ý và Hành Tông Ninh bay thẳng sang Tây Âu, bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh châu Âu.
Họ tự lái xe, xuất phát từ miền Nam nước Pháp, xuyên qua những cánh đồng hoa tím biếc ở Valensole, băng qua bờ biển xanh ngắt dưới những con đường ven vách đá. Gió và ánh nắng luôn song hành.
Khoảng thời gian đó, ngay cả một người hiếm khi đăng trạng thái như Hành Tông Ninh cũng dăm ba bữa lại xuất hiện trên vòng bạn bè của mọi người. Chỉ là anh không giống Vưu Tri Ý, đăng toàn phong cảnh, phần lớn anh chỉ đăng đúng một bức ảnh.
Bóng dáng cô lẩn tránh bầy ong truy đuổi trong cánh đồng hoa mà tay vẫn không quên giữ chặt chiếc mũ trên đầu, hay lúc cô ngồi xổm bên bờ biển nghiêm túc nhặt vỏ sò, rồi ngạc nhiên phát hiện ra một rạn san hô tuyệt đẹp, vội xoay người khoe với anh, cả lúc cô cho chim bồ câu ăn trên quảng trường rồi bị chúng vây kín hay khi cô hóa thân thành công chúa trong thị trấn cổ tích rồi làm rớt mất một chiếc giày…
Nhân vật chính duy nhất chỉ có cô, nhưng dòng trạng thái đính kèm lại mỗi lúc một khác.
[Kẻ hái hoa trộm bị rượt rồi.]
[Cô ấy hỏi tôi có thể mang về không, tôi bảo được, chỉ là chúng tôi phải tới văn phòng hải quan uống nước xơi trà, may mắn thì bị trục xuất về nước, xui xẻo thì vào đó bóc lịch vài năm.]
[Đại sứ hòa bình.]
[Thì ra Lọ Lem là có thật.]
Không chỉ vậy, mỗi bức ảnh đều có chế độ “hậu mãi”, anh luôn cập nhật diễn biến tiếp theo ở phần bình luận.