Từ sau đợt đó, Hành Tông Ninh không còn phải đi công tác xa nữa.
Cuối cùng bà nội Hành cũng có thể thường xuyên nhìn thấy cháu trai bằng xương bằng thịt. Ban đầu bà còn bóng gió nhắc khéo, sau này thì chuyển sang hỏi thẳng thừng: Bao giờ thì cháu mới chịu dắt bạn gái về nhà cho bà xem mặt đây?
Cho đến tận bây giờ, thông tin mà bà nắm được về cô cháu dâu tương lai vẫn chỉ vỏn vẹn là: một cô gái trẻ, nhỏ tuổi hơn Hành Tông Ninh.
Hồi Sở Trì sang nhà chơi, bà nội đã lén lút dò hỏi. Ai ngờ cái miệng của Sở Trì lại kín như bưng, cứ cười hì hì bảo rằng Tông Ninh không nói thì anh ta cũng không dám phản bội anh em. Anh ta dặn bà cứ kiên nhẫn đợi, cháu dâu đã vào tầm ngắm rồi thì chạy đằng trời không thoát.
Thế là bà cụ cứ ngày đêm trông ngóng, tranh thủ dọn dẹp vườn tược, hoa cỏ trong nhà đâu vào đấy, đúng kiểu vạn sự khởi đầu nan, chỉ còn chờ mỗi “ngọn gió đông”thổi tới.
Về chuyện này, Hành Tông Ninh đã bàn với Vưu Tri Ý từ trước khi anh về nước. Lúc đó cô chỉ cười bảo sao cũng được, dù sao nửa cuối năm cô cũng không bận lắm.
Hôm đó, bà nội lại bắt đầu càm ràm, bảo khóm hoa hồng leo trong sân năm nay đã nở đợt cuối rồi, đợi vào đông là hoa sẽ tàn hết. Trong nhà cũ họ Hành trồng rất nhiều hồng leo, đó là giống hoa hồng nhỏ mà ông nội mang từ Đức về năm xưa, tên là “Blue Rain”. Qua bàn tay chăm sóc tỉ mỉ bao năm của bà nội, những cành hồng thưa thớt năm nào giờ đã leo kín giàn, phủ khắp mọi ngóc ngách trong sân.
Mỗi khi đến mùa, hoa nở rộ trĩu cành, rủ xuống từ giàn giáo tạo nên một biển mây tím biếc mắt. Hàng xóm trong đại viện ai cũng sang xin giống nhưng chẳng ai chăm được đẹp như bà, nên hằng năm cứ đến mùa hoa là họ lại rủ nhau sang chụp ảnh. Thậm chí có lần một nhành hoa leo ra ngoài tường, rủ xuống đường điểm xuyết cho lối đi chung, khách du lịch ngang qua chụp ảnh đăng lên mạng khiến bức tường hoa của bà nội trở thành một địa điểm sống ảo nổi tiếng.
Thấy những cô gái trẻ trung xinh đẹp hay đến chụp ảnh, bà nội thầm nghĩ chắc chắn các cô gái đều thích hoa này. Bà còn đặc biệt thuê người làm một bộ bàn ghế nhỏ xinh đặt dưới giàn hoa, bà nghe người ta nói giới trẻ giờ thích trà chiều sống ảo, khi nào bạn gái Hành Tông Ninh đến chắc chắn cô sẽ thích lắm.
Thấy mùa hoa sắp qua đợt cuối, rốt cuộc bà nội cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở lần nữa.