Mấy căn hộ mà Hành Tông Ninh chọn đều nằm gần Trung tâm Nghệ thuật, chỉ khác nhau về tầng lầu và sơ đồ phòng, khoảng cách đều được khống chế trong vòng 500m, dù đi bộ hay đạp xe đều vô cùng thuận tiện. Thậm chí căn gần nhất chỉ cần băng qua một con đường nội bộ rộng chưa đầy 20m là có thể đến thẳng cổng chính của tòa nhà văn phòng đoàn nhạc.

Dịch vụ quản lý ở đây cũng rất chu đáo, bao thầu toàn bộ việc dọn dẹp và sửa chữa hàng ngày, hơn nữa còn sắp xếp nhân viên đối ứng theo giới tính của khách thuê. Khi chọn nhà, đây cũng là yếu tố chính mà Hành Tông Ninh cân nhắc. Dù sao con gái ở một mình, vấn đề an ninh vẫn phải đặc biệt lưu tâm.

Vưu Tri Ý đối chiếu một hồi, cuối cùng chọn căn gần đoàn nhạc nhất. Tầng lầu, khoảng cách đều rất phù hợp, lại đỡ được bước gọi xe đưa đón nội khu nếu ở quá sâu trong khu dân cư. Hành Tông Ninh cũng rất giữ lời, anh chỉ đưa ra gợi ý, không thay cô hoàn thành bất kỳ thủ tục nào. Căn nhà được chốt như vậy, hợp đồng sẽ ký vào ngày cô chính thức dọn đến.

Buổi tối, hai người đi ăn ngoài. Vưu Tri Ý bao trọn bữa này để bày tỏ sự cảm ơn và cả…  xin lỗi. Ngày mai Tiêu Thục Viện sẽ đi, cô muốn tối nay về sớm một chút để ở bên dì út thêm lúc nào hay lúc ấy. Vì vậy ăn xong cô không sắp xếp thêm hoạt động nào khác, Hành Tông Ninh trực tiếp đưa cô về nhà.

Trước khi xuống xe, Vưu Tri Ý tháo dây an toàn, không quên quay người ôm lấy khuôn mặt người ở ghế lái, hôn anh hai cái: “Em vào nhé, anh đi đường cẩn thận, về đến nhà nhớ báo em đấy.”

Thực ra dù cô không nhắc, có lần nào anh về mà không báo cô đâu? Chỉ có cô là hay bặt vô âm tín, phải đợi anh nhắn tin mới biết đường trả lời. Dù biết sự ân cần lấy lòng này của cô là vì lý do gì, Hành Tông Ninh vẫn chủ động đón nhận nụ hôn của cô. Những lúc khác làm gì có được đãi ngộ này.

Anh mỉm cười bất lực: “Câu này lẽ ra anh phải nói với em mới đúng.”

Vưu Tri Ý hơi ngượng ngùng nhưng cũng chủ động nhận lỗi: “Em biết rồi mà, em sẽ nhớ.”

Hành Tông Ninh bật cười, cọ nhẹ chóp mũi vào mũi cô: “Vào đi. Ngày kia anh qua giúp em chuyển nhà.”

Căn nhà đã định xong, thời gian giữ chỗ chỉ có bảy ngày, phải ký hợp đồng và làm thủ tục nhận phòng trong thời gian đó. Đằng nào đầu tháng sau cũng bắt đầu đi làm, Vưu Tri Ý định dọn đến sớm để thích nghi trước. Nghe vậy, cô chỉ suy nghĩ hai giây rồi đáp: “Được ạ.”