Con người khi không có điểm yếu thì có thể như một con ngựa hoang, tự do tự tại sải bước trên thảo nguyên bao la, nhưng một khi đã có “gót chân Achilles”, họ sẽ giống như bị đeo vào dây cương và yên ngựa. Muốn chạy đi đâu, đôi khi không còn do bản thân tự quyết định được nữa.
Mạng lưới nhân mạch của Tiết Trạch dù đã hình thành nhưng mới chỉ vài năm, gốc rễ chưa sâu. Lúc này mà xảy ra sơ hở, mọi nỗ lực bao năm qua của anh coi như đổ sông đổ biển.
Anh từng thảo luận vấn đề này với Lục Chinh. Một câu nói của Lục Chinh khiến Tiết Trạch khắc cốt ghi tâm: “Muốn có quyền lựa chọn, trước hết bản thân phải đủ mạnh. Đã hưởng lợi từ cái danh gia tộc thì đừng có suốt ngày than vãn mất tự do. Muốn tự do, cậu cứ việc vứt bỏ tất cả ở trong nước mà sang Vancouver sống.”
Trong đại viện cũng có vài người anh em từng làm như vậy, kết quả là chưa trụ được mấy năm đã phải quay về. Họ nói rằng khi đã đứng ở vị trí cao quá lâu, tâm lý sẽ không thể chấp nhận được sự hụt hẫng đó. Khi bạn phải vất vả vì đồng lương tháng tới mà số dư cứ vơi dần, khi vợ con cằn nhằn tại sao không ngửa tay xin tiền gia đình, khi những cuộc cãi vã về cơm áo gạo tiền xảy ra mỗi ngày… bạn sẽ hiểu tình yêu mong manh và bất lực thế nào trước hiện thực tàn khốc.
Khi trong tay chẳng có gì, lấy năng lực đâu ra để bảo vệ người mình yêu?
…
Thịnh Thư Ý không biết rõ Tiết Trạch đang đối mặt với những gì, nhưng cô đã lờ mờ đoán được.
Ba và mẹ kế cô chạy đôn chạy đáo lo chuyện của Tống Cẩn. Những ngày này, ngoài việc túc trực ở công ty, cô còn phải chăm sóc em trai Thịnh Thanh Khải. Chỉ đến đêm muộn cô mới dám gọi điện cho Tiết Trạch, chỉ để nghe giọng anh, cô tuyệt nhiên không nhắc một chữ về chuyện rắc rối ở nhà vì không muốn làm anh thêm phân tâm.
Ba tháng sau, Tống Cẩn ra tù.
Cũng chính lúc em gái về nhà, Thư Ý mới biết cô ấy đã phải trải qua những tháng ngày tủi nhục thế nào. Cao Việt biết Tống Cẩn và Thời Luật lén lút yêu đương đã lâu nhưng không vạch trần, vì bà nghĩ con trai mình chỉ chơi bời qua đường. Ai ngờ một ngày, Thời Luật chủ động đòi ở lại Mỹ, không muốn về nước.