Hôn lễ được tổ chức tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài, gần như toàn bộ tầng lớp tinh anh trong đại viện đều có mặt.

Ở những nơi thế này, những lời khách sáo là kỹ năng bắt buộc. Trước đây Tiết Trạch vốn khinh miệt những điều đó, và trước khi yến tiệc bắt đầu, sự kiên nhẫn của anh đã chạm ngưỡng giới hạn. Sau khi chào hỏi Giang Vũ một tiếng, anh cầm lấy áo khoác sải bước ra ngoài.

Quá hiểu tính nết của anh, Giang Vũ không giữ lại. Việc Tiết Trạch xuất hiện tại hôn lễ đã là nể mặt người anh em này lắm rồi.

Thế nhưng, xe đi được nửa đường thì gặp chuyện. Mấy chiếc Volkswagen đen đột ngột lao ra chặn đường Tiết Trạch vào một con lộ nhỏ. Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng điên cuồng tông thẳng vào xe anh.

Hôm nay Tiết Trạch lái xe một mình. Ngày vui của Giang Vũ, đám đàn em trong đại viện đều đã tụ tập ở đó hò hét, đám người này đã tính toán chuẩn xác thời gian anh lẻ bóng để ra tay. Chúng không muốn lấy mạng anh, mà chỉ muốn cho anh một bài học. Sau khi đâm nát chiếc xe và khiến mặt anh loang lổ vết máu, bọn chúng mới lạnh lùng rời đi.

Đoán được kẻ đứng sau, Tiết Trạch không về câu lạc bộ ngay. Toàn thân đầy máu thế này sẽ làm cô gái nhỏ ở nhà khiếp sợ. Anh ghé vào bệnh viện gần đó xử lý vết thương trên đầu, thay một bộ quần áo mới rồi đổi xe lái ngược về lại nhà khách quốc gia.


Khi Tiết Trạch xuất hiện tại sảnh tiệc một lần nữa, đôi bàn tay và trán đều quấn băng gạc trắng toát, khoác trên mình chiếc măng tô đen lạnh lùng, toàn bộ khách mời đều đồng loạt sững sờ nhìn về phía anh.

Giang Vũ và Trần Nhiên Nhiễm đang đi chúc rượu từng bàn, nhìn thấy bộ dạng này của anh liền vứt ly rượu chạy nhào tới. Tần Khoa cũng lao đến, ngay sau đó, những người anh em cùng lớn lên trong đại viện đồng loạt đứng dậy tiến về phía anh, trong đó có cả những kẻ vốn dĩ cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với Tiết gia.

Các bậc trưởng bối đang ngồi trong bao lăm. Khi có người vào báo cáo sự việc đang diễn ra bên ngoài, người nhà họ Lục đứng dậy đầu tiên, tiếp sau đó là nhà họ Tiết, họ Giang, họ Vương…

Phía sau Tiết Trạch lúc này đứng kín người, toàn những gương mặt trẻ tuổi, đầy khí thế. Tất cả đồng lòng nhìn về phía dãy phòng bao lăm.