Phương thức mới mà Tiết Trạch nói chính là “Phone Sex”, dùng giọng nói để kích thích đối phương, đưa nhau chạm đến đỉnh cao của dục vọng.

Khi Thịnh Thư Ý nằm trên chiếc giường đơn trong căn hộ của mình, tìm đến số gọi cho Tiết Trạch, khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, cô căng thẳng đến mức kẹp chặt hai chân.

Cô khẽ khàng hỏi: “Anh về đến nhà chưa, Tiết Trạch?”

“Đến rồi.” Thực ra Tiết Trạch chẳng đi đâu cả, xe của anh vẫn đỗ bên lề đường đối diện khu căn hộ, bởi anh không chắc mình có thể cưỡng lại được sự quyến rũ từ giọng nói của cô hay không. Ngay lúc này, chỉ cần nghe thấy tông giọng nũng nịu, có chút rụt rè của cô, nơi ống quần anh đã dựng lều rồi.

Anh trầm giọng hỏi: “Bạn cùng phòng em ngủ hết rồi sao?”

“Vâng.”

“Vừa nãy trên xe, em ‘lên’ mấy lần?”

Chẳng ngờ anh lại chuyển chủ đề nhanh như vậy, Thịnh Thư Ý đỏ bừng mặt: “Ba lần.”

Nói chuyện phiếm về đề tài này quá dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác, nơi tư mật giữa hai chân cô đã bắt đầu râm ran ngứa ngáy.

“Anh mới chỉ bắn có một lần thôi, bảo bối.” Tiết Trạch đè thấp giọng đến mức tối đa.