Cái tên Lê Đông vốn không quá vang dội trong giới truyền thông, nhưng “tư bản” thường đồng nghĩa với sự bóc lột kẻ yếu và phân phối tài nguyên bất công. Một từ khóa nhạy cảm như vậy đủ để kích động phẫn nộ trong công chúng, đẩy cô ra trước đầu sóng ngọn gió.
Bài viết bắt đầu bằng việc “phân tích” thế lực đứng sau Lê Đông, ba nuôi là người nắm quyền tập đoàn tài chính Mosen danh tiếng quốc tế, đối tượng kết giao là Hoắc Dư Hành, ông trùm ngành công nghệ, CEO tập đoàn Holi là bạn thân nhiều năm của người cầm quyền Cận gia ở Bắc Thành, lại còn có mối quan hệ bạn bè với vợ chồng Thẩm Nam Thư. Điều gây sốc nhất chính là việc cô có một cậu con trai nhưng ba ruột lại là một ẩn số. Dựa vào vòng bạn bè toàn nhân vật tầm cỡ của Lê Đông, cư dân mạng khẳng định chắc chắn ba đứa trẻ không phải người bình thường.
Đi kèm với những dòng chữ đầy ẩn ý là loạt ảnh minh họa, trong đó gương mặt đứa trẻ đã bị che mờ. Bài viết không trực tiếp phủ định học vấn hay năng lực của Lê Đông, nhưng khi gắn thêm nhãn dán tư bản, mọi thứ đều biến vị.
[: Bằng Tiến sĩ Đại học Columbia có pha nước không đấy?]
[: Năng lực xuất sắc thật hay do nhà rót tiền? Mới về Bắc Thành đã vào ngay dự án trọng điểm, lại còn đóng phim công ích với minh tinh.]
[: Dự án từ thiện của cô ta chắc toàn người thân nạp tiền vào để lấy thành tích thôi…]
Giữa những bình luận ác ý, cũng có không ít kẻ tò mò về “bí mật hào môn”:
[: Từ trẻ mồ côi thành thiên kim đại tiểu thư? Cú nhảy vọt giai cấp này gắt quá!]
[: Ai biết là con nuôi hay là “vợ bé” nuôi con cho người ta?]
[: Tôi chỉ thắc mắc sao cô ta “cưa” được Hoắc Dư Hành? Hoắc tổng nổi tiếng từ chối bao nhiêu thiên kim liên hôn, giờ cam tâm làm cha dượng sao?]