Phần chính văn của Địa Tận Đầu (Cùng Trời Cuối Đất) đã chính thức khép lại vào ngày 10 tháng 3.

Viết lách vốn là chuyện “làm dâu trăm họ”. Kết thúc của chính văn, bạn có thể hiểu theo cách để lại một nút thắt, hoặc cũng có thể coi đó là một định mệnh vô lực xoay chuyển.

Trong những chương sau, cuốn sách này đã nhiều lần gợi nhắc lại từng chi tiết nhỏ ở phần trước, mục đích là để cái vòng xoáy không lối thoát này tạo thành một vòng lặp khép kín hoàn hảo.

Tất cả mọi người, đều kiếp số khó tránh.

Series đề tài hắc bang của tôi được đặt tên là “Tại Kiếp Nan Đào”, và Địa Tận Đầu chính là cuốn đầu tiên. Tiếp theo sẽ có thêm những nhân vật khác mà tôi muốn viết (vẫn mang phong cách Hồng Kông, hoặc tôi gọi là phong cách Vùng vịnh Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao).

Khi bắt đầu đăng tải truyện mới, tôi sẽ thông báo trên Weibo và cập nhật ở cuốn sách cũ này. Chào mừng các bạn theo dõi và tương tác bất cứ lúc nào.

Tôi rất vui và cảm kích vì bạn đã dành thời gian đọc đến tận đây. Hơn 36 vạn chữ, có lẽ không hoàn mỹ, vẫn còn tì vết, nhưng đó là tất cả sự chân thành thực thụ của tôi.

Truyện của tôi, dù là cuốn này hay sau này, mức độ đều khá lớn, miêu tả tình cảm đến mức cực đoan, bối cảnh dựng lên rất sâu, tôi sẽ không vì kiêng dè cảm nhận của độc giả mà nương tay khi hạ bút.

Thứ tôi cần đảm bảo là cốt truyện, là nhịp điệu hành văn, là trải nghiệm đọc, chứ không phải chiều theo suy nghĩ của tất cả mọi người.

Vì vậy sẽ có người ghét, có người bỏ truyện, tôi đều thấu hiểu. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà thay đổi. Việc tôi có thể làm là cảnh báo trước, chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi, vào đọc hay không hoàn toàn là tự nguyện.