Đúng vậy, Quý Bình chưa bao giờ can thiệp vào việc Ngô Trình Trình giữ liên lạc với Hoắc Kinh Huy. Anh không bao giờ hỏi han, coi như hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của người đàn ông đó.

Mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, Ngô Trình Trình đều dành ra một tuần bay sang Thụy Sĩ thăm Hoắc Kinh Huy; trong một tuần đó cô có làm gì với anh ta không, có vượt quá giới hạn không, Quý Bình cũng chẳng mảy may để tâm. Bất kể Ngô Trình Trình có khóc lóc thảm thiết đến đâu trước mặt anh, Quý Bình vẫn luôn dửng dưng quay người rời đi, tuyệt đối không cho cô bất cứ cơ hội nào dùng sự thảm hại để đổi lấy lòng thương hại.

Giữa họ, ba năm này thực sự là một mối quan hệ bạn giường thuần túy.

Thế nên, khi Ngô Trình Trình đưa ra đề nghị chấm dứt mối quan hệ bằng một vẻ mặt trang trọng và nghiêm túc, Quý Bình đã dứt khoát gật đầu đồng ý: “Như em mong muốn.”

Quý Bình nghĩ rằng, sớm muộn gì anh và cô cũng sẽ đi đến bước này. Cô sắp bước sang tuổi ba mươi, phía Hoắc Kinh Huy cũng hồi phục nhanh, với tâm lý muốn sớm có người nối dõi của nhà họ Hoắc, hai người họ sớm muộn gì cũng thành đôi lứa xứng đôi.

Cái gì mà nghiện ngập hay không? Đó là chân ái, là mối tình đầu mà chỉ cần đối phương chết cô cũng không thiết sống. Nhà họ Hoắc có tiền có quyền, dù không sống cùng Hoắc Kinh Huy, chỉ cần sinh một mụn con thì nửa đời còn lại của cô cũng không phải lo cơm áo gạo tiền.

Kết quả, chưa đầy nửa tháng sau, tin tức Ngô Trình Trình đi xem mắt đã truyền đến tai anh.

Không phải tin đồn thất thiệt, mà chính miệng Ngô Trình Trình đã nói với cựu trấn trưởng họ La ngay trước mặt Quý Bình tại Cục Văn hóa và Du lịch. 

Nguyên văn lời cô là: “Nếu có ai tốt thì ông giới thiệu cho cháu nhé. Hiệu trưởng Triệu cứ bảo cháu sắp 30 đến nơi rồi mà vẫn như trẻ con, bảo cháu đừng suốt ngày chỉ biết làm việc kiếm tiền, hãy lo cho đại sự của đời mình đi. Cháu không đùa đâu ông nội La, có ai tốt ông cứ giới thiệu cho cháu, người ông giới thiệu chắc chắn là đáng tin cậy rồi.”

Lúc đó Quý Bình chỉ nghĩ cô lại đang bày trò để thu hút sự chú ý của mình, nên chẳng thèm để tâm. Cộng thêm việc nhà họ Thời đang vun vén cho anh và Thời Niệm, cô nàng Thời Niệm thông minh đã đề xuất một phương án vẹn cả đôi đường: “Hay là mình cứ nói với gia đình là hai đứa mình đang ở bên nhau đi. Như vậy họ khỏi phải lo lắng nữa, anh cứ tìm người của anh, em tiếp tục chuyến lưu diễn của em, hai bên không ai làm lỡ dở ai.”