Ngô Trình Trình cao 1m75, chân dài ngực nảy, khi tháo kính ra liền toát lên thần thái của một ngự tỷ chính hiệu. Giọng cô cao, nói năng bộc trực, hễ không vừa ý là sẵn sàng đốp chát lại ngay, tuyệt đối không có chuyện dịu dàng lấy lòng bất kỳ người đàn ông nào.
Nhận thấy nỗ lực tác hợp Ngô Trình Trình và Quý Bình có vẻ vô vọng, An Khanh nghĩ cô ấy không nên cố đẩy thuyền cặp này nữa. Cô ấy bắt đầu rà soát lại những người quen biết xem có anh chàng ưu tú nào còn độc thân để giới thiệu cho bạn thân mình không, vì cô ấy cảm nhận rõ Ngô Trình Trình đối với Đào Hạo Kiến không phải là rung động thật lòng.
Nói sao nhỉ? An Khanh luôn thấy Ngô Trình Trình giống như đang cố tình thân thiết với Đào Hạo Kiến để chọc tức Quý Bình thì đúng hơn.
Cảm giác đó mãnh liệt đến mức một người vốn không thích lo chuyện bao đồng như An Khanh cũng bắt đầu lân la nhờ Thời Luật tìm đối tượng cho Ngô Trình Trình.
Cô ấy biết ơn Ngô Trình Trình, một người như ánh mặt trời nhỏ đã sưởi ấm cô ấy khi ba cô ấy qua đời vài năm trước. Khi cô ấy rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng, chính Trình Trình đã dắt cô ấy đi leo núi, khuyến khích cô ấy giải tỏa nỗi đau thay vì kìm nén trong lòng. Khi có kẻ nói xấu sau lưng An Khanh, Trình Trình luôn là người đầu tiên đứng ra mắng cho họ vuốt mặt không kịp. Tình bạn chân chính giữa phụ nữ là khi mình sống tốt, cũng mong bạn mình được hạnh phúc như vậy.
Vì thế, Thời Luật đã gọi điện bảo Quý Bình lên thành phố một chuyến để chính thức hỏi xem anh có ý gì với Ngô Trình Trình không. Kết quả, câu trả lời của Quý Bình vẫn y như cũ: Không kết hôn, không sinh con, và không muốn phát triển quan hệ yêu đương lâu dài với bất kỳ ai.
Với tư cách là anh Thời Luật chỉ biết đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng: “Chú biết quan hệ giữa Ngô Trình Trình và chị dâu chú rồi đấy. Nếu chú không định kết hôn hay có con thì đừng có trêu chọc cô ấy. Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, nếu chú động vào Ngô Trình Trình rồi để cô ấy chịu uất ức, chị dâu chú sẽ không tha cho chú, mà cũng chẳng tha cho anh đâu.”
“Cỏ gần hang” thực ra đã bị ăn sạch mấy lần rồi, nhưng Quý Bình không hề hé răng nửa lời. Nói ra chỉ khiến mối quan hệ giữa anh và Ngô Trình Trình thêm phức tạp. Hơn nữa, Quý Bình không thấy hành vi của mình có gì sai trái. Ngay từ đầu anh đã nói rõ đây chỉ là quan hệ bạn giường, anh không hề lừa dối tình cảm, cũng chẳng bắt cá hai tay. Đều là người trưởng thành độc thân, chuyện nam nữ là thuận mua vừa bán, ai cũng có nhu cầu, chẳng ai nợ ai.
Tự nhận mình là kẻ tính tình bạc bẽo, Quý Bình không biện minh gì thêm. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh định trở về làng Hà Tây thì Thời Luật gọi giật lại:
“Mấy tháng nay chú không liên lạc gì với dì Tần sao?”