Quý Bình đã rời đi.

Nhưng trong không khí dường như vẫn còn vương vấn mùi hương nam tính độc nhất từ cơ thể anh. Nếu không phải trên bàn làm việc vẫn còn ly nước chanh dở dang, Ngô Trình Trình đã ngỡ mình vừa trải qua một giấc mộng không thực.

Nằm trên giường hồi lâu vẫn không thể chợp mắt, Ngô Trình Trình tự nhủ có lẽ do hormone trong cơ thể đang rối loạn. Thể xác đã bị bỏ đói quá lâu, dù đêm nay cô và Quý Bình chưa thực sự vượt rào, nhưng những nụ hôn cuồng nhiệt, những ngón tay trêu đùa, cái siết cổ, túm tóc và cả cái tát đầy khiêu khích lên ngực cô… tất cả những chiêu trò dạo đầu ấy chẳng thiếu một thứ gì.

Nghĩ đến cảnh Quý Bình ra tay đầy thô bạo nhưng cũng đầy mê hoặc, Ngô Trình Trình vô thức cuộn tròn người trong chăn, hai chân khẽ kẹp chặt. Cô cảm thấy Quý Bình giống như đang cầm trong tay chiếc chìa khóa, một lần nữa mở toang cánh cửa dục vọng mà cô đã phong tỏa bấy lâu.

Cô vừa trằn trọc dưới lớp chăn mỏng, vừa thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Không được phép để sắc đẹp của Quý Bình làm mờ mắt thêm lần nào nữa , đó là lời cảnh báo cô tự dành cho mình sau khi phải dùng đến đôi bàn tay để tự giải tỏa.

Dù sao chính Quý Bình cũng đã nói. Cô có thể xem anh như một công cụ, chỉ cần cô thấy sướng là được.

Thế nhưng đến ngày hôm sau, Ngô Trình Trình lại tự lật ngược quan điểm ấy. Cô thấy mình không thể tiếp tục tham luyến sự khoái lạc về thể xác mà Quý Bình mang lại một cách may rủi như vậy. Năm xưa, cũng chính vì quá say mê thân xác của anh mà cô mới rơi xuống vực thẳm đau khổ.


Sáng hôm sau, Ngô Trình Trình xốc lại tinh thần, tiếp tục đạp chiếc xe ba bánh ra phố ăn vặt bày hàng.

Khi biết tin chị Phương chuẩn bị dời sạp đến khu mặt bằng đối diện Cục Văn hóa và Du lịch mà lại còn do Quý Bình đích thân nhường chỗ. Ngô Trình Trình tức đến phát điên. Đây là Quý Bình đang bày ra thế trận rõ ràng, ép cô cũng phải dọn qua đó!

Chị Phương đi rồi, cô biết tán gẫu với ai? Cô trông cậy vào việc vừa bán hàng vừa buôn chuyện với chị, thỉnh thoảng còn nhờ hai đứa nhỏ nhà chị trông sạp giúp. Hơn nữa, cô còn đang áp lực chuyện tiền bạc, vì mỗi tháng đều phải trả góp tiền xe, chuyện này ngay cả An Khanh cô cũng giấu.