Sau gần hai tháng mài giũa và tổng duyệt, vở kịch nói 《Trường Hận Ca》 chính thức công bố mở bán vé.
Phía ban tổ chức đi đầu bằng việc tung ra một bộ ảnh poster nhân vật dạng đổ bóng đầy bí ẩn.
Nữ chính Vương Kỳ Dao diện sườn xám, nghiêng mình tựa bên bục cửa sổ chạm khắc phục cổ, khẽ cụp mi ngồi lặng yên. Những mảng sáng tối đan xen khắc họa nên đường cong cơ thể uyển chuyển, thướt tha, khơi gợi vô vàn sự liên tưởng.
Buổi công diễn đầu tiên được hạ màn một cách thầm lặng tại Nhà hát Kịch nói Thượng Hải.
Vừa tan tầm không lâu, đã có khán giả đăng ảnh tại hiện trường lên mạng xã hội kèm lời tán dương nồng nhiệt: 【Lặn lội đường xa đến xem vở kịch kinh điển 《Trường Hận Ca》, suốt ba tiếng rưỡi hoàn toàn chìm đắm vào không gian nghệ thuật, toàn bộ diễn viên đều chắc tay chèo, nữ diễn viên vào vai Vương Kỳ Dao lại càng gây kinh ngạc và nổi bật, vượt xa kỳ vọng!】
Bài viết nhanh chóng bùng nổ và lan truyền rộng rãi trên nền tảng, khu vực bình luận lập tức dậy sóng:
【Khoan đã, tôi không nhìn lầm chứ, sao nữ chính này trông quen mắt thế này?! Có nét giống hệt ánh trăng sáng đã biến mất của tôi…】
【Oa, là Lệnh Yểu phải không???】
【Trời đất ơi, thật sự là cô ấy sao? Biến mất lâu như vậy hóa ra là chạy đi diễn kịch nói à?】
【Chẳng phải có người từng chụp được ảnh cô ấy ở Budapest sao? Đây là cô ấy tính đường quay lại đóng phim rồi đúng không [hóng hớt]】