Ngày 20 tháng 5 là sinh nhật của Lệnh Yểu, thời tiết ở Hong Kong cũng vô cùng đẹp.
Vào ngày này hai năm trước, cô đã giành được vai nữ chính của Vùng Đất Không Mưa. Hai năm sau, bộ phim này cuối cùng cũng được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.
Ngay từ lúc được chiếu giới thiệu ở hạng mục không tranh giải tại Liên hoan phim Cannes, Vùng Đất Không Mưa đã nhận được sự chú ý từ nhiều phía.
Vào ngày công chiếu chính thức, một vị khách mời giấu mặt phía sau hậu trường đã ra tay vô cùng hào phóng, không chỉ bao trọn hàng chục ngàn suất chiếu trên toàn quốc mà còn mời người hâm mộ cùng khán giả qua đường xem phim miễn phí.
Từ đại lục đến Hong Kong, từ những thành phố sầm uất tuyến đầu cho đến những đô thị nhỏ tuyến mười tám, poster quảng bá của Vùng Đất Không Mưa phủ sóng ngợp trời.
Thao tác vung tiền không chớp mắt này đã ngay lập tức làm bùng nổ mạng xã hội.
Bản thân việc xem phim miễn phí đã đủ thu hút sự chú ý, nay lại cộng thêm phúc lợi “đi hai người, miễn phí bỏng ngô”, trực tiếp tạo nên một làn sóng rủ nhau ra rạp xem phim.
Trong chốc lát, trên khắp các nền tảng lớn, đâu đâu cũng thấy fan hâm mộ khoe cuống vé và ảnh check-in, những chủ đề như #ĐượcMờiXemVùngĐấtKhôngMưa nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Sự kiện xem phim với quy mô hoành tráng này không chỉ giúp doanh thu phòng vé ngày đầu tiên của Vùng Đất Không Mưa bỏ xa các đối thủ khác, mà dưới sự tác động kép từ danh tiếng của đạo diễn Tô Mạn Khanh, sức nóng của Lệnh Yểu và đợt phúc lợi khủng này, đã mang lại lượng truy cập và mức độ thảo luận mang tính hiện tượng.
Đợt chiếu sớm trước đó, Lệnh Yểu và ê-kíp làm phim đã phải chạy show liên tục tại các rạp chiếu trên toàn quốc.