Ba ngày sau khi từ Queensland trở về, Lệnh Yểu đúng hẹn đến Trục Quang Media để hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng. Đi cùng cô là luật sự Địch Thái Hoa từng gặp lần trước, và cả Sweetie, chú chó Doberman nhất quyết đòi theo chân chủ.
May mắn thay, Địch Thái Hoa làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và quả quyết. Toàn bộ quá trình đàm phán diễn ra gãy gọn, cô hoàn toàn không cần bận tâm, chỉ việc ký tên xác nhận vào từng điều khoản đã soạn sẵn.
Một tiếng sau, Lệnh Yểu dắt theo Sweetie bước ra khỏi tòa đại xá, tiễn Địch Thái Hoa ra tận chiếc Maybach đen đang đỗ bên lề đường.
“Cô Lệnh xin dừng bước,” Địch Thái Hoa xách chiếc cặp công văn sẫm màu, đưa cho cô một tấm danh thiếp, “Phía Trục Quang đã chính thức bàn giao lại toàn bộ quyền kiểm soát các tài khoản mạng xã hội cho cô, họ không còn bất kỳ quyền quản lý hay can thiệp nào nữa. Thỏa thuận thanh lý hôm nay đã làm rõ trách nhiệm đôi bên, sau này cô chỉ cần đợi kết toán nốt thù lao diễn xuất và phần chia lợi nhuận dự án là được.”
“Ngoài ra, bên tôi đã lưu giữ đầy đủ ghi âm và văn bản làm bằng chứng. Nếu sau này có bất kỳ tranh chấp nào, cô có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
Lệnh Yểu dùng hai tay đón lấy danh thiếp, cảm kích nói: “Luật sư Địch, vất vả cho ông rồi, đa tạ ông đã giúp đỡ ạ.”
Cô cũng đã tra cứu qua tiểu sử và biết vị luật sự họ Địch này có lý lịch thuộc hàng khủng thế nào. Việc Văn Mặc điều động một nhân vật cấp cao như vậy chỉ để giải quyết chuyện chấm dứt hợp đồng cho cô, quả thực là dùng dao mổ trâu để giết gà.
Địch Thái Hoa khẽ gật đầu, không quên trêu chọc một cách chừng mực: “Không cần khách khí, tôi nhận ủy thác từ Văn tiên sinh, hơn nữa mức phí còn được tính theo từng giây. Nếu làm việc cẩu thả, e rằng tôi sẽ bị cậu ấy đày sang Nam Phi mất.”
Lệnh Yểu nghe vậy thì hơi ngẩn ra: “Tính phí theo giây? Nam Phi?”
Thấy vẻ mặt ngơ ngác hoàn toàn của cô, Địch Thái Hoa cũng sững người một lát, rồi ôn tồn giải thích: “Chẳng lẽ cô không biết sao? Văn tiên sinh và ông chủ của tôi là chỗ thâm giao, cậu ấy đã đặc biệt điều động tôi qua đây. Có thể khiến cậu ấy tốn nhiều công sức đến vậy, đủ thấy cậu ấy coi trọng cô đến nhường nào.”