Tháng Sáu ở Quảng Hải chính là mùa hải sản ngon nhất trong năm.
Lương Kinh Thủy gọi điện video trò chuyện với Thương Tông, kể rằng tối qua cùng Ôn Noãn đi chợ đêm ăn không ít hải sản, lúc tỉnh dậy trên mặt nổi một mảng phát ban. Qua mấy ngày nữa cô phải đi tham dự sự kiện, chỉ trông chờ vào lớp trang điểm có thể che đi được.
Phía Thương Tông là góc quay máy tính màn hình rộng.
Bên ngoài cửa sổ, Cảng Victoria nhộn nhịp đông đúc, vừa khéo vào mùa cao điểm, khu vực ven biển đều có cảnh sát giữ gìn trật tự. Hai người tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa để ngọt ngào với nhau, mảng trang trí hình quả táo trên bàn đung đưa tưng bừng. Cô bảo có đồng nghiệp muốn kết nối, vừa nghe bảo là do bạn trai cô tặng, chiếc cổ gập xuống còn tròn hơn cả quả táo.
Anh cười nói: “Hiện tại mặt em còn hồng hơn quả táo đấy.”
“Em biết chứ, nhưng mà chẳng có cách nào khác.”
Khóe miệng Lương Kinh Thủy mím nhẹ, ngơ ngác nhìn bản thân trong chiếc gương ở bàn làm việc, nhìn những nốt phát ban nhỏ ti ti lan rộng từ xương gò má xuống tận cằm.
Ban ngày ngồi quạt điều hòa thì không cảm thấy ngứa, nhưng hễ đêm đến bôi thuốc xong, cảm giác ngứa ngáy lại làm người ta bứt rứt không yên.
Buổi sự kiện đó đối với cô là quan trọng nhất.
Với tư cách là người khởi xướng cốt lõi của App, cô nhận được lời mời từ Chloe — Giám đốc Sáng tạo của thương hiệu, để đảm nhận vai trò khách mời chốt hạ sự kiện.