Sau này ngẫm lại, Thương Tông có thể nhẹ nhàng và hời hợt tháo chiếc nhẫn gia tộc xuống là bởi vì anh biết rõ ván cờ này vốn là vật trong tầm tay.
Mấy ngày nay, Thương Trác Lâm vừa từ Tây Tạng trở về, gương mặt bị nắng chiếu đến ửng hồng nhạt. Anh ta mặc đồ thường, ngồi nhàn nhã trên ghế sofa, chiếc nhẫn gia tộc giữa các ngón tay phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Lương Kinh Thủy cảm thấy dù có thay đổi trang phục hay đổi thành một Quách Cảnh Hữu màu mè sặc sỡ thì khí chất đó vẫn là thứ mà người bình thường khó lòng với tới.
Theo như cô biết, điểm chung của những vị công tử này chính là chẳng hề mặn mà gì với tiền bạc.
Địch Hạc với tư cách là một con cá mặn chốn kinh thành, sớm đã bị gia tộc từ bỏ việc bồi dưỡng. Mấy năm nay, anh ta lăn lộn trong cả hai giới trắng đen, dạo gần đây rúc ở câu lạc bộ mê mẩn trò cá cược trực tuyến.
Lương Kinh Thủy vô tình liếc nhìn qua màn hình của anh ta, ấn nhẹ nút màu xanh lá cây, số tiền nạp vào hình như là 5 chữ số hoặc 6 chữ số.
Lương Kinh Thủy sau khi tan làm thường đến câu lạc bộ ngồi một lúc, ngày nào cũng có thể nhìn thấy những gương mặt mới mẻ, cả nam lẫn nữ, không giàu thì cũng sang, nhìn qua như thể đang rời xa sự xô xát của gia tộc, nhưng mục đích chính thực ra là để kết giao tạo mối quan hệ.
Tài nguyên của những ông chủ này đều là chia sẻ chung, rất ít khi mở ra đối với tầng lớp tiểu dân thường.
Trong lúc trò chuyện cười đùa biểu cảm rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng oán trách cũng mang một phong cách riêng —— ví dụ như có người nửa đùa nửa thật nói, ông bố suýt nữa thì chen chân vào bảng xếp hạng người giàu, làm cả nhà già trẻ sợ muốn chết.
Địch Hạc chơi đến mức số dư trở về số 0, ngẩng đầu lên từ chiếc điện thoại, mỉm cười giải thích với cô: “Mơ hồ rồi đúng không? Bảng xếp hạng người giàu đó là dành cho những ông chủ trên danh nghĩa, nhưng nếu doanh nghiệp có ai không tuân thủ quy tắc, bị đánh bị mắng bị tống vào đồn cảnh sát chẳng phải vẫn là các ông chủ sao? Nói trắng ra, nhà cái phán một câu thì họ chỉ là kẻ làm thuê mà thôi.”
Việc kiếm tiền của nhóm người này chẳng khác nào trò chơi xếp hình, Lương Kinh Thủy hoàn toàn không có chỗ để chen lời vào.