Ngày 1 tháng 4 năm 2017, trêu người trêu mình chứ không trêu tâm.
Anh bắt đầu gọi cô là “Thủy Thủy” một cách thuần thục từ khi nào, Lương Kinh Thủy cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.
Trong ấn tượng của cô, anh chưa từng che giấu bản chất thật trước mặt cô. Những thứ mê đắm, hỗn loạn, ồn ào của chốn phù hoa từng khiến người bình thường chùn bước, anh lại dắt cô trải nghiệm từng nơi một. Anh chẳng cản trở tự do đi về của cô, cũng chẳng bận tâm cô đối xử với mình ra sao.
Cuộc sống của Thương Tông đối với Lương Kinh Thủy mà nói là điều cần phải ngước nhìn.
Khi anh tham gia buổi đấu giá ở Hokkaido, giơ bảng mua con tân mã thuần chủng đó, anh đã đăng ký tên cô dưới danh nghĩa chủ sở hữu ngựa.
Cô không thể nào quên được vẻ ung dung tự tại của anh khi ngồi trong căn phòng VIP bao phủ bởi khói thuốc và rượu ngon, anh chỉ thị trợ lý riêng đặt cược toàn bộ vào con tân mã đó.
Trên trường đua, con chiến mã khoác tấm gấm thêu tên cô phi như bay qua đích, giành lấy vị trí Á quân. Với tư cách là chủ sở hữu ngựa, cô đứng ở khu vực quy định chụp ảnh cùng chú ngựa. Xung quanh là đám đông phóng viên nhốn nháo, micro và ống kính máy ảnh đồng loạt chĩa về phía cô, thậm chí có người vì muốn tiến lại gần mà xô đẩy để xảy ra xung đột.
Giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt ấy, một chiếc micro mang logo của đài truyền hình đại lục bất ngờ đưa tới trước mặt cô.
“Cô có phải là Lương Kinh Thủy, nhân vật trẻ xuất sắc của A Đại, người đã im hơi lặng tiếng suốt một năm qua không? Hiện tại cô chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nào?”
Trong cuộc điện thoại gọi cho “Quý Ông Hảo Tâm” ấy, Lương Kinh Thủy kể rất nhiều chuyện cũ thời đại học. Chẳng liên quan gì đến Lục Thừa Hiên, cô chỉ từng chút một kể lại những dấu vết tồn tại ngắn ngủi của mình trong giới học thuật.