Vị khách xin được chữ ký nhỏ giọng cảm ơn, cúi đầu nhìn lại thấy có gì đó không đúng, liền hỏi Lương Kinh Thủy khi nào thì đổi họ.

Lương Kinh Thủy nhẩm tính: “Khoảng một tháng rưỡi nữa, đến lúc đó họ này mới có thể đổi lại trên căn cước công dân của tôi.”

Đến lượt Bàng Hùng bị ngụm trà làm cho sặc ho, cô liếc mắt đáp lễ: “Thầy Bàng lớn chừng này rồi mà uống nước cũng sặc được, kỹ thuật này còn cao hơn cả em đấy.”

Rốt cuộc cũng là thầy giáo của cô, cô rút tờ khăn giấy đưa tới trước mặt Bàng Hùng, ánh mắt chuyển sang màn hình TV, hình ảnh đã chuyển sang bản tin giải trí tiếp theo.

Có cư dân mạng đăng tải video đính hôn của Quách Cảnh Hữu và vị hôn thê. Sáng ngày 28, hai người đã hoàn thành nghi lễ dạm ngõ, nghi thức dâng trà, mặc lễ phục kiểu Trung Quốc thực hiện các lễ tiết truyền thống, chiều cùng ngày sẽ tổ chức tiệc đính hôn tại sảnh yến tiệc của khách sạn Bán Đảo, phải có thư mời chính thức mới được vào cửa.

Lương Kinh Thủy chống cằm nhìn một lúc, chợt mỉm cười theo.

Khác xa với hình tượng cô gái học thức trong ấn tượng, Bàng Hùng cảm thấy dáng vẻ này của cô hơi đáng sợ, hạ thấp giọng hỏi: “Vừa rồi người kia có phải nhầm rồi không? Em đâu phải họ Đan.”

Giọng nói vừa dứt, hai ngón tay thon dài đã dịch một tấm “Giấy thông hành đi lại Hồng Kông” tới trước mặt ông. Ông chăm chú nhìn lên, trên đó viết:

Thiện Kinh Thủy

SHAN, JING SHUI