Năm 2017 là năm Đinh Dậu, Tết Âm lịch đến khá sớm. Đêm 28 tháng 1, tại Tiêm Sa Chủy, Hồng Kông đã diễn ra lễ diễu hành xe hoa quốc tế mừng xuân vô cùng hoành tráng.
Lương Kinh Thủy ngồi trước màn hình TV, theo dõi trọn vẹn buổi truyền hình trực tiếp.
Trời chẳng chiều lòng người, đúng lúc này ở Tokyo lại đang đổ mưa to.
Hai tập cuối của bộ phim Yêu Tinh đã phát sóng xong từ tuần trước. Lương Kinh Thủy tích góp không nỡ xem, hôm nay rốt cuộc cô cũng chui rúc dưới tấm chăn dạ cashmere, uể oải theo dõi nốt đoạn kết.
Ngoại trừ những khu vực tập trung đông người Hoa, bầu không khí Tết Âm lịch ở Nhật Bản không mấy nồng đậm, cũng chẳng có kỳ nghỉ phép.
Là một kẻ thất nghiệp lang thang, Lương Kinh Thủy chỉ quan tâm đến các hoạt động trong phạm vi hai tiếng đồng hồ di chuyển và khoảng cách dưới tám cây số. Cô cùng Thương Tông mỗi ngày đi bộ hàng vạn bước, dùng thời gian một tuần đi thăm thú hết các điểm du lịch chính ở Tokyo, thời gian còn lại thì chuyển hướng sang các khu dân cư lân cận. Khu Giang Đông có nhiều người Trung Quốc nhất, khu Edogawa tụ tập nhiều thiếu niên bất lương, còn khu Setagaya thì ngập tràn cây xanh cùng những dân chơi sành điệu.
Trong một tháng này, cô và Thương Tông đã lên một kế hoạch, hẹn ước sẽ cách ly với thế giới bên ngoài trước ngày 22 tháng 2 để cùng nhau hoàn thành 50 điều. Vì vậy, họ đã tạo riêng một album ảnh mang tên “Danh sách bỏ trốn đến Tokyo”, đánh số từ 01 đến 50 theo thứ tự sự kiện, dùng ống kính thu lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất để sau này lật xem, khơi dậy lại tâm trạng của hiện tại.
Giống như một cuộc đào tẩu giới hạn trong mùa đông, động lực duy nhất giúp cô đối mặt với thực tế chính là sự thấu hiểu và đồng cảm cùng nhau. Chỉ cần còn sống, cô phải cảm nhận được nhịp đập của sinh mệnh.
Thế nhưng đôi khi cô cũng sốt ruột. Cô nói với Thương Tông rằng hiện tại cô đã chặn sạch mọi tin tức từ đại lục, cô sợ đến ngày phải rời đi, tất cả tin tức dồn dập ập đến, cô lại bị gia đình đó bóp chặt, đến cơ hội ngoi lên hít thở cũng trở nên xa xỉ.
Thương Tông dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào thái dương cô. Lương Kinh Thủy hỏi có ý gì, anh đáp thiết bị chặn sóng không nhạy, anh đang khởi động lại.