「London lại mưa rồi. Anh Hoài Huyên, mỗi khi mưa rơi em lại nhớ đến anh. Trước đây em không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết ngẩng đầu trông theo bóng hình anh.
Em ghét anh lúc nào cũng điềm tĩnh, lạnh lùng, nhưng lại tham luyến sự dịu dàng độc nhất mà anh dành cho em.
Lớn lên rồi, dù bên cạnh có vạn ngàn lựa chọn, anh vẫn mãi là người không thể thay thế trong lòng em.
— Nhật ký của Sầm Xu.」
—-
Cuối thu ở London lúc nào cũng mưa dầm dề. Kensington là khu nhà giàu quy tụ giới thượng lưu, nhưng lúc này, con phố ướt sũng lại không một bóng người.
Trong phòng ngủ thoang thoảng mùi hương trầm, tĩnh lặng vô thanh, chỉ có tiếng “tí tách” khe khẽ phát ra từ lò sưởi lồng chim.
Tiểu Nghi đang sắp xếp lại giá sách một cách ngăn nắp. Cô ấy kéo chiếc hộp rỗng ở góc phòng ra, phát hiện có thêm một cuốn sách chưa từng thấy, một cuốn《Tập Thơ Chim Bay》của Tagore.
Cuốn sách được bảo quản rất kỹ, bìa sách phẳng phiu, các góc không có nếp gấp, chẳng khác gì sách mới.
Tiểu Nghi có chút nghi hoặc, ánh mắt hướng về phía người đang tựa bên cửa sổ, “Stella, có cần mang cuốn sách này về cùng không?”