Năm thứ ba sau khi kết hôn, Sầm Xu thành lập thương hiệu thiết kế trang sức cá nhân, cửa hàng flagship ở Hong Kong được đặt tại vị trí đắc địa nhất của Lading Place.

Ngày khai trương cắt băng khánh thành, Lương Tấn Bằng và Lê Thanh Tư, hai người đã lâu không xuất hiện trước công chúng, đã đích thân đến đó để ủng hộ con dâu.

Lê Thanh Tư ăn mặc trang trọng, nụ cười rạng rỡ. Có phóng viên hỏi: “Bà Lương, có con dâu rồi có phải là vui lắm không ạ? Thường xuyên thấy hai người cùng nhau đi mua sắm.”

“Đương nhiên! Con dâu của tôi vừa xinh đẹp, vừa chu đáo, tôi xem con bé như con gái ruột vậy đó.” Lê Thanh Tư đáp lời, “Mọi người hãy ủng hộ sự nghiệp của con gái tôi nhiều nhé, lát nữa kết thúc khai trương tôi mời mọi người uống trà chiều!”

“Vâng vâng ạ.”

“Cảm ơn bà Lương!”

Tình cảm sau hôn nhân của Sầm Xu và Lương Hoài Huyên còn ngọt ngào hơn cả lúc yêu, họ chưa bao giờ né tránh ống kính của giới truyền thông.

Hai người thường xuyên bị chụp ảnh tay trong tay đi dạo phố, dùng bữa tối dưới ánh nến trong nhà hàng, hoặc đứng ở lan can cảng Victoria ngắm cảnh đêm.

Trang cá nhân của Sầm Xu ngoài những nội dung liên quan đến thiết kế trang sức, thì cảnh được xuất hiện nhiều nhất chính là những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy Lương Hoài Huyên hiếm khi lộ mặt chính diện, nhưng chiếc đồng hồ tourbillon sapphire thỉnh thoảng xuất hiện cũng đủ để nhận ra anh luôn ở bên cạnh vợ mình.

Hôm nay Sầm Xu đi ăn với bạn bè đến rất khuya. Lương Hoài Huyên đã bay đến New York công tác từ trước. Cô về đến nhà nhắn tin cho anh, tắm rửa xong cô đi ngủ trước.